Cần sớm làm rõ việc bé gái 4 tuổi có bị xâm hại tình dục hay không

Thứ ba, 11/03/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Sau khi phát hiện con gái là cháu Nguyễn Tăng Thanh T. (2009) bị ông Nguyễn Chê (trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có hành vi xâm hại tình dục, chị Tăng Thị Vân (1983, trú cùng phường) đã làm đơn trình báo sự việc với CAP Khuê Mỹ, CAQ Ngũ Hành Sơn và các cơ quan chức năng. Nhưng đến nay, sau gần 2 tháng xảy ra sự việc, chị vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của các cơ quan pháp luật.

Để tìm hiểu vụ việc, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp ông Nguyễn Minh Ánh, Tổ phó Tổ BVDP số 4 (P. Khuê Mỹ) và được biết: Khoảng 10 giờ ngày 8-1-2014, chị Vân có báo với ông về sự việc trên. Sau đó ông đã hướng dẫn chị Vân trình báo sự việc với CAP Khuê Mỹ để có hướng xử lý. Trong các cuộc họp giao ban, ông Ánh cũng đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này, yêu cầu phải được làm rõ để bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Nói về ông Nguyễn Chê, người dân ở khu vực trên cho biết, riêng về trường hợp đối với cháu T. đến nay vẫn chưa thấy kết quả giải quyết như thế nào nhưng ông Chê "trước giờ đã có tiếng".  Nhiều người bất bình về lối sống cũng như cách hành xử của ông về vấn đề "trai gái". Vì vậy người dân rất mong qua sự việc này, cần làm sáng tỏ và có biện pháp để tránh những sự việc tương tự về sau.

Chị Vân bức xúc: "Sau khi tôi viết đơn gửi CAP, ông Nguyễn Thanh là Tổ trưởng Tổ 65 (P. Khuê Mỹ) và là con ruột của ông Nguyễn Chê đã qua xin lỗi, yêu cầu thỏa thuận và xem như việc đó không có gì. Con tôi là con gái mới hơn 4 tuổi, làm mẹ tôi đau lòng lắm, tôi không thể chấp nhận được việc ông Thanh cho rằng đó là việc bình thường. Ông Thanh cũng đã đến gặp bố mẹ chồng tôi để xin lỗi và thương lượng, như vậy nghĩa là sao?". Chị Vân nói thêm: "Đây là việc nghiêm trọng, nếu không có gì như ông nói sao ông phải đi xin lỗi, đi thương lượng người này đến người khác, tôi mong pháp luật bảo vệ mẹ con tôi". Theo chúng tôi được biết, gia đình chị Vân thuê trọ tại nhà của ông Thanh.

Ngày 5-3, PV Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh (Tổ trưởng Tổ 65) về những vấn đề chị Vân trình bày, ông Thanh thừa nhận: "Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã qua xin lỗi chị Vân, thương lượng việc gì còn có đó làm ồn lên không hay. Tôi cũng đã đến gia đình nhà chồng cô ta để xin lỗi...". Ông Thanh còn nói thêm: "Sự việc có gì đâu, từ từ ngồi lại giải quyết, tình làng nghĩa xóm chứ nếu gửi đơn làm lớn chuyện thì lúc đó đã là người ngoài". Như vậy, theo cách nói của ông Thanh cho thấy việc chị Vân tố cáo ông Chê (cha ruột ông Thanh) là có cơ sở.

Tuy nhiên, điều làm chúng tôi thật sự bất ngờ là nhận thức của ông Thanh về sự việc đã xảy ra, ông cho rằng việc đó rất nhỏ, chẳng có gì to tát. Không những vậy, ông Thanh còn tìm cớ để chối: "hắn (tức cháu T.) chơi nhiều lúc té cũng bị rách... Sau này tôi hỏi ông già (tức ông Chê) thì ông nói bé chạy té, ông chỉ đỡ dậy thôi (?), mà chưa kể cô ta (tức chị Vân) làm gì con mình để đổ tội thì sao". Với cương vị là Tổ trưởng Tổ dân phố 65, nơi chị Vân sinh sống và là con trai của ông Nguyễn Chê- người bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. nhưng cách trả lời của ông Thanh xem ra... sự việc chẳng có gì. Không chỉ vậy, trước khi PV ra về ông Thanh không quên "nhắc": "Việc ni có chi mô mà viết báo" (?).

Trao đổi thêm về vấn đề chị Vân nêu trong đơn, CAP Khuê Mỹ cho biết: Ngày 8-1-2014, CAP có nhận đơn của chị Vân và đến ngày 10-1-2014, CAP đã làm hồ sơ ban đầu chuyển lên CAQ Ngũ Hành Sơn. Ngày 5-3, Đội điều tra tổng hợp CAQ cho biết hiện nay vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trong khi xã hội đang chung tay bảo vệ quyền lợi của trẻ em nhưng những sự việc xảy ra như trường hợp của chị Vân trình bày thì quả thực quá đau lòng. Có hay không việc ông Nguyễn Chê có hành vi xâm hại tình dục cháu T. thì phải chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra, tuy nhiên dư luận ngưới dân khu vực Khuê Mỹ cho rằng vụ việc cần sớm được làm rõ để trấn an các lời đồn đại không hay.

Phương Trang